Nếu có kiếp sau

Võ Minh

Em lặng thầm đi về phía không anh
Chiều dần buông mây quyện thành chữ nhớ
Đâu biết rằng đây lại là  tình lỡ
Chắc tại mình, có duyên mà không nợ… phải không anh?

Giọt sương đêm đọng trên lá long lanh
Chim vẫn hót chuyền cành chào buổi sáng
Chỉ lòng em như khói chiều bảng lãng
Vì vắng anh,em quên cả tháng ngày

Trời đất có quay cuồng, vạn vật có đổi thay
Em vẫn mãi yêu anh không thay lòng đổi dạ 
Dù không muốn trở thành người xa lạ
Cũng phải đành chia đôi ngã đôi nơi

Trong tim em chỉ có mỗi anh thôi
Hình bóng ấy… cả đời không quên được
Con đường xưa còn mình em độc bước
Hàng cây cũng buồn… lá xào xạc hanh hao

Hãy xem vừa qua một giấc chiêm bao
Có đắng đót có ngọt ngào êm ái
Gặp gỡ chi để bây giờ… xa nhau mãi
Thôi thì đành …hẹn lại….kiếp….lai sinh!! 

Võ Minh
Nguồn: Tinhyeuvanoinho.net

Related posts